Cặp vợ chồng thiệt mạng khi đi câu cá: Xót xa cảnh 4 đứa trẻ đói khát, chờ đợi nhưng không thấy bố mẹ trở về.
Chiều 1/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ chồng anh Võ Văn Sông (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Luyến (38 tuổi) ở sông Đà Nông, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Họ mất tích từ ngày 29/11 khi đi đánh cá. Vợ chồng anh Sông có bốn con nhỏ, trong đó hai bé 4 tuổi và 2 tuổi là con chung, còn hai bé 9 tuổi và 13 tuổi là con riêng của chị Luyến. Gia đình họ đang gặp khó khăn và sống tại khu phố Phú Lạc. Cái chết đột ngột của cha mẹ đã khiến bốn đứa trẻ trở nên mồ côi, hình ảnh các em mặc đồ tang bên bờ sông đã khiến nhiều người xúc động.
Cháu Trần Nhật Uyên Chi, con gái của anh Sông và chị Luyến, cho biết vào trưa 29/11, sau khi nấu ăn cho các con, cha mẹ cô đã ra sông đánh lưới. Do thời tiết xấu trước đó, họ không có tiền mua thức ăn. Khi trời ngớt mưa, mẹ cô mang lưới, còn cha chèo thuyền, nhưng sau đó không liên lạc được với họ. Thường thì họ chỉ đi khoảng 2 tiếng, nhưng lần này đã lâu mà vẫn chưa về, khiến các em khóc vì đói. Đến sáng hôm sau, gia đình mới nhờ bà con đi tìm. Bà Đặng Thị Nhàn, mẹ của chị Luyến, cho biết vợ chồng chị rất chăm chỉ làm lụng và vừa về thăm gia đình. Mặc dù có người khuyên không nên ra sông vì gió lớn, nhưng do thiếu tiền, họ vẫn quyết định đi đánh cá và không ngờ lại gặp nạn.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ chồng anh Sông vào ngày 1/12. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, xác nhận gia đình anh Sông gặp nhiều khó khăn và địa phương đang hỗ trợ lo hậu sự. Họ cũng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ bốn cháu nhỏ sau khi mất bố mẹ. Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29/11, anh Sông và chị Luyến ra sông Đà Nông để đánh bắt cá, nhưng đến sáng 30/11, không thấy họ về, con của anh đã nhờ hàng xóm báo cho lực lượng chức năng tìm kiếm.


Source: https://afamily.vn/doi-vo-chong-tu-vong-khi-di-danh-ca-xot-canh-4-dua-tre-doi-khat-ngong-cho-nhung-bo-me-mai-khong-ve-nua-2024120119485096.chn